Trên mạng lan truyền thông tin 9 thanh niên nhảy cầu tự tử ở Bắc Kinh

Trên Internet lan truyền thông tin 9 người sinh sau năm 1990 đã nhảy cầu tự tự ở cầu Thượng Trang, Bắc Kinh. (Ảnh: chụp màn hình được Epoch Times tổng hợp)

Vào tối ngày 20/9, trên mạng lan truyền tin 9 người sinh sau năm 1990 đã cùng nhau nhảy khỏi cầu Thượng Trang ở Hải Điến, Bắc Kinh, tin tức này đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Epoch Times thông qua nhiều kênh và chứng thực rằng có chuyện này, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Hôm 21/9, một cư dân mạng ở Trung Quốc Đại Lục nói với tờ Epoch Times rằng vào tối ngày 20/9, chín người người sinh sau năm 1990 đã nhảy xuống sông tại cầu Thượng Trang (Shangzhuang) ở quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh. 7 người vớt lên đã qua đời, còn 2 người khác vẫn chưa đưa lên được.

Theo video được cung cấp, hiện trường có rất nhiều người dân Bắc Kinh, trên đường có xe cảnh sát và xe cứu hỏa. Cảnh sát đã lập hàng rào tại hiện trường nhưng người dân vẫn có thể đi bộ lên cầu để quan sát. Trong video, người dân tại hiện trường cũng được cảnh sát yêu cầu rời đi. Trên cầu còn có cảnh sát và nhân viên cứu hộ mặc áo phao theo dõi tình hình trên mặt nước.

Một nhân viên truyền thông kỳ cựu ở Bắc Kinh đã xác nhận với tờ Epoch Times rằng có sự việc như vậy đã xảy ra, nhưng vẫn chưa rõ lý do cụ thể.

Một số blogger còn nhấn mạnh với phóng viên rằng họ sẽ không đăng tin sai sự thật vì mục đích câu view, và không cần thiết phải làm thế.

Một số cư dân mạng đã tiết lộ sự việc này trong vòng tròn bạn bè của họ và than thở: “Những người trẻ tuổi lần lượt tự tử trong những năm gần đây, điều này đã không xảy ra ở vùng đất này hàng nghìn năm nay”.

Trên mạng Internet lan truyền thông tin có 9 người sinh sau năm 1990 đã nhảy cầu tự tử ở cầu Thượng Trạng ở Haidian, Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình)

Một số cư dân mạng cho rằng họ làm thế này thật không đáng nói, “Ngay cả chết cũng không sợ, sao lại không cùng nhau làm những việc oanh liệt để ghi tên mình vào lịch sử?”

Nhưng một số người khác cho rằng 13 người trên con tàu đã cùng nhau xây dựng nên một công ty lợi nhuận tầm cỡ thế giới, còn 9 người các bạn chỉ tạo ra vài gợn sóng trên mặt nước. Nếu thiện lương chính là nhẫn nhục chịu đựng thì không cần cũng được.

Một số cư dân mạng thậm chí còn cho rằng: “Ở tuổi này, tôi không biết cách phản kháng. Sống là lãng phí không khí, chết thì tốn đất.” Một số cư dân mạng phản bác lại rằng, “Không thể nói như thế được, kính trọng sự sống, oán than thế đạo bất bình, cảm thông với nỗi khổ của nhân dân. Hơn nữa, họ chọn cái chất trong sạch, bản thân điều này chính là sự phản kháng thầm lặng đối với sự bẩn thỉu. Cầu mong trên thiên đường không còn khốn khổ như vậy nữa!”

Do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ Internet và chặn toàn bộ mạng nên rất ít thông tin có thể được tiết lộ. Do đó, nhiều người trên mạng xã hội Đại lục đang tìm kiếm thông tin liên quan, bao gồm: 9 người sinh sau năm 90 nhảy sông, những người sinh sau năm 90 ở Hải Điến, Bắc Kinh, cầu Thượng Trang Bắc Kinh, nhảy cầu Thượng Trang, 9 người nhảy cầu ở Bắc Kinh, v.v, nhưng kết quả hiển thị lại không có nội dung liên quan.

Nhiều người tìm kiếm tin tức liên quan trên mạng xã hội nhưng chẳng có gì liên quan. (Ảnh chụp màn hình mạng)

Trong những năm gần đây, liên tiếp có nhiều trường hợp người trẻ tuổi Trung Quốc nhảy lầu, nhảy cầu, ngoại giới chú ý đến suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao và sự sụp đổ của bất động sản, rất nhiều người vay khoản tiền lớn để mua nhà, đối mặt với cắt giảm nhân viên, giảm lương và không thể trả nợ, nên nhiều người đã chọn cách tự tử.

Vào ngày 1/7, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Trịnh Văn Lộ (Zheng Wenlu), một nữ nhân viên của China International Capital Corporation sinh năm 1990 ở Thượng Hải, đã nhảy khỏi một tòa nhà và gây chấn động toàn mạng. Cô mua một căn nhà ở Thượng Hải trị giá 16 triệu nhân dân tệ cách đây vài năm, với số tiền trả trước là 5 triệu nhân dân tệ và khoản vay là 11,77 triệu nhân dân tệ, số tiền trả hàng tháng là gần 57.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 193 triệu đồng). Ngay sau đó, giá nhà đất bắt đầu lao dốc và khoản tiền đặt cọc 5 triệu tệ đột ngột biến mất. Tệ hơn nữa, CICC lại bắt đầu cắt giảm lương, trừ đi khoản tiền trả vay ngân hàng, số còn lại cho chi phí sinh hoạt chưa đến 7.000, cô lại đang có thai và không còn hy vọng gì vào tương lai nên đã bỏ cuộc.

Một người tự truyền thông có tên “A Vĩ đang nỗ lực” giới thiệu trong video ngày 9/8 rằng hôm nay, lại có thêm một con nợ sinh năm 1990 nhảy cầu, trên cầu để lại căn cước và một lá thư tuyệt mệnh. Bức thư tuyệt mệnh có nội dung: “Dịch bệnh trong vài năm qua đã khiến tất cả các cửa hàng của tôi phải đóng cửa, tôi mắc một khoản nợ khổng lồ, bây giờ đã đi vào ngõ cụt. Ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc gọi từ các trang web cho vay nặng lãi của các ngân hàng lớn. Mỗi ngày đều có những cuộc gọi đòi nợ không dứt, còn nợ cả bạn bè và người thân nữa. Tất cả những điều này đều là nợ lòng người, tín dụng của tôi cũng không còn.”

Một người tự truyền thông tiết lộ thêm một con nợ khác đã nhảy cầu tự tử. (Ảnh chụp màn hình)

Bức thư tuyệt mệnh còn viết: “Tôi luôn muốn cứu gia đình mình nhưng cuối cùng vẫn không thể. Mỗi ngày đều là nỗi giày vò, không thấy hy vọng gì nữa. Cuối cùng, anh ấy cũng bày tỏ sự kỳ vọng của mình đối với con cái và lời xin lỗi tới bố mẹ”.

Người tự truyền thông này còn tiết lộ bản thân cũng đang mắc nợ hơn 4 triệu tệ, nhưng anh kêu gọi những con nợ ngồi trước màn hình hãy lấy lại tinh thần. Chỉ khi còn sống, thì mới có hy vọng và cơ hội trở mình, nhất định phải cố lên.

Trong ảnh là cảnh những người canh gác trên cầu Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây dùng xe đạp chặn các làn đường dành cho người đi lại để ngăn chặn người dân tự tử. (Video chụp màn hình)

Vào tháng 5 năm nay, riêng ở Thái Nguyên đã có hơn 20 người nhảy cầu tự tử. Ví dụ: Ngày 10/5, có một người nhảy cầu ở Nam Trung Hoàn; ngày 11/5 có một người nhảy cầu ở cầu Trường Phụng, một người có ý định nhảy cầu ở cầu Nghênh Trạch; ngày 12/5, Cầu Phố Dương có một người nhảy cầu; ngày 13/5, ở cầu Ngân Trạch có một người; ngày 14/5, ở cầu Tường Vân có một người; ngày 19/5, ở cầu Nam Trung Hoàn có một người, ở cầu Nghênh Trạch có một người; ngày 20, 21, 21/5, ở cầu Nghênh Trạch đều có người nhảy …

ĐCSTQ đã chặn nghiêm ngặt các thông tin liên quan. Chức năng nhắn tin của các tài khoản công khai WeChat đã bị cấm, và các video bình luận đăng trên Douyin cũng đã bị xóa.

Ở Nam Ninh, Quảng Tây, thanh niên lần lượt nhảy cầu. Ở những nơi như cầu sông Dương Tử Trùng Khánh, có rất nhiều người nhảy cầu đến nỗi họ phải cử người canh gác hàng ngày để ngăn chặn người dân nhảy cầu.

Theo Lạc Á, Epoch Times

Related posts